Đội tuyển Đan Mạch và người hâm mộ của nước này vừa kết thúc giấc mơ mang tên EURO 2020.

Tình huống đột quỵ của Christian Eriksen, những pha chết hụt cùng những trận thắng tưng bừng đã biến Đan Mạch trở thành nhân tố thú vị nhất của EURO 2020, có thể nói họ là đội tuyển được khán giả trung lập yêu thích nhất.

Vượt qua nhiều đối thủ, Đan Mạch tiến vào bán kết gặp Anh, làm sống dậy giấc mơ năm 1992 với người hâm mộ nước này. Tam sư được đánh giá cao hơn nhưng không hề nắm chắc phần thắng trước ngựa ô của giải đấu.

Giống ở Anh, ngày diễn ra trận bán kết thực sự là một ngày hội đối với người Đan Mạch.

Trận đấu đã diễn ra theo kịch bản khó lường, đưa người hâm mộ Đan Mạch đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.

Họ vỡ òa khi Mikkel Damsgaard khi bàn mở tỷ số ở phút thứ 30.

Người hâm mộ Đan Mạch ăn mừng một cách cuồng nhiệt sau bàn thắng dẫn trước.

Ít ai nghĩ đội bóng áo đỏ sẽ là bên vươn lên mở tỷ số.

Một người hâm mộ khoe "quốc kỳ" trên ngực.

Không khí bắt đầu trầm lại khi thủ quân Simon Kjaer phản lưới nhà, giúp tuyển Anh san bằng cách biệt.

Bàn thắng trong hiệp phụ của Harry Kane khiến khán giả Đan Mạch đánh mất hy vọng.

Ánh mắt thẫn thờ sau khi biết hành trình của đội nhà tại EURO 2020 đã kết thúc.
Anh chạm trán Đan Mạch năm 2002:
Thanh Vũ | 19:29 08/07/2021
Bình Luận