Các CĐV quá khích của Anh đã tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng trên đường phố Porto trước giờ Tam sư thi đấu không lâu.

Đêm qua, đội tuyển Bồ Đào Nha đã ra quân trong trận Bán kết Nations League gặp Thụy Sĩ. CĐV nước Anh thời điểm đó cũng đã đổ bộ lên Bồ Đào Nha, địa điểm tổ chức trận Bán kết còn lại giữa Anh và Hà Lan.

Người ta ước tính có tận 20 ngàn CĐV Anh đổ bộ lên bán đảo Iberia trong hôm qua. Họ chiếm các đường phố trung tâm ở Porto và bắt đầu những màn "ăn mừng" đặc trưng.

Không những đập phá những nơi công cộng, những vị khách đến từ Anh còn đốt pháo sáng và va chạm với các cảnh sát.

Cảnh sát Bồ Đào Nha ngay lập tức vào cuộc và trừng trị thẳng tay những người quá khích.

Một cuộc tháo chạy đã diễn ra trên đường phố Porto không lâu sau màn "đập phá" của CĐV Anh.

Một CĐV tên Ollie Garfield đã viết trên Twitter: "Trước khi xem CĐV Anh là côn đồ, thì rất nhiều người vô tội đã bị kéo vào cuộc. Họ chỉ uống bia và bị cảnh sát Bồ Đào Nha đuổi đánh."

"Họ vụt mọi người trong tầm mắt," Garfield nói thêm.

Một người cố trốn chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát tại Porto.

CĐV Anh đã để lại một cảnh tượng hoang tàn ở những chỗ mình đi qua.

Sau khi trấn áp những CĐV quá khích, tình hình tại Porto đã ổn định trở lại.
Những pha bóng hay của Ronaldo:
Bình Luận