So về độ cuồng nhiệt, những người hâm mộ Liverpool đang áp đảo hẳn so với Tottenham Hotspur.

Người hâm mộ Liverpool đeo mặt nạ Mohamed Salah và Jurgen Klopp ở Madrid.

Người hâm mộ Liverpool tạo dáng chụp ảnh tại Quảng trường Puerta del Sol.

Một fan trung lập háo hức đón chờ trận chung kết toàn Anh. Trong hai lần đối đầu với Tottenham năm nay, Liverpool đều đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1.

Chiếc áo điểm lại hành trình đến chung kết Champions League của Liverpool. Họ đã giành những thắng lợi rất ấn tượng trước PSG, Barcelona, Bayern Munich.

Những cốc bia sẽ giúp NHM The Kop cổ vũ thêm phần nồng nhiệt.

NHM Tottenham có vẻ ít ỏi hơn.

Fan Liverpool đã thả bom khói đỏ trời. Thống kê cho thấy trận chung kết duy nhất giữa Liverpool và Tottenham trong lịch sử là trận Chung kết League Cup 1982, khi Liverpool lội ngược dòng để thắng 3-1 sau thời gian hiệp phụ.

Mọi thứ sẽ còn cuồng nhiệt hơn nếu Liverpool lên ngôi vô địch. Tờ GiveMeSport đưa ra thống kê 65% từ siêu máy tính cho khả năng vô địch của Lữ đoàn đỏ, thay vì chỉ 35% dành cho những người ở phía bắc London.

Họ thậm chí đã tắm trong bia, dù bóng chưa lăn.

Những fan Liverpool cuồng nhiệt, hết mình như chính lối đá của đội bóng vậy.

Bình Luận