Người hâm mộ Quỷ đỏ phản ứng tiêu cực trước động thái mới của đội bóng.
Solskjaer nói về Pogba

Gần đây, tương lai của Paul Pogba là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên khắp mặt báo. Dễ hiểu, bởi đã xuất hiện hàng loạt nhân tố mang tác động đến tiền vệ người Pháp.

Điển hình như việc Quỷ đỏ chiêu mộ Bruno Fernandes, cầu thủ khiến người hâm mộ Quỷ đỏ quên đi nỗi nhớ Pogba.

Hay Mino Raiola, kẻ liên tục bóng gió về bến đỗ mới của Pogba và thậm chí còn gây hấn với HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Để tìm ra một câu trả lời cuối cùng, tờ Mirror cho hay PCT Ed Woodward và Raiola đã tổ chức những cuộc "đàm phán hòa bình" về tương lai của tiền vệ người Pháp. Nghe thì hay, nhưng CĐV Quỷ đỏ không mấy tán thành động thái này.

Đẳng cấp đàm phán thảm họa của Woodward sắp sửa xuất hiện.

Tất cả các vấn đề của Pogba sẽ biến mất nếu anh ta sa thải Raiola.

Hắn ta đã xúc phạm đội bóng, cho rằng chúng ta sẽ không bật lên được. Bây giờ, Raiola thấy câu lạc bộ đang đi đúng hướng, hắn ta muốn xin lỗi và làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp. Chúng ta tha thứ cho Raiola, nhưng có thể đưa cầu thủ của hắn ta đi nơi khác là tốt nhất danh cho tât cả.

Pogba nên rời đi. Thế thôi.

Sau tất cả những lời lăng mạ mà hắn ta đã ném vào câu lạc bộ, chúng ta có nên 'xuống nước' với Raiola không? Không. Pogba cực kỳ tài năng và là cầu thủ giỏi nhất hiện tại. Nhưng Pogba không xứng đáng với gánh xiếc mà cậu ta mang theo bên mình.

Hãy để Pogba ra đi.
T KHÓA: paul pogbaMino Raiolaed woodwardOle Gunnar SolskjaerBruno FernandesManchester UnitedHuỳnh Phong
Bình Luận