Những người hâm mộ quá khích đã đập phá nhiều xe cộ trên đường phố sau khi PSG thua Bayern.

Mùa giải năm nay, Paris Saint-Germain đã có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự chung kết Champions League.

Do đó, bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Paris đang rất phức tạp, một nhóm lớn người hâm mộ PSG vẫn tập trung ở khu vực trung tâm để theo dõi trận đấu quan trọng.

Tình hình trở nên xấu đi khi Kingsley Coman ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bayern Munich ở phút thứ 59.

Đám đông bắt đầu ném pháo sáng, điên cuồng và tấn công vào cảnh sát.

Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy những người hâm mộ quá khích sẵn sàng ra tay với bất cứ vật cản nào trên đường phố.

Sau khi tiếng còi chung cuộc cất lên, đội bóng nước Pháp thua trận, tình hình càng trở nên nghiêm trọng.

Xe cảnh sát cũng bị tấn công.

Cảnh sát Paris đã phải dùng hơi cay và dùi cui tấn công vào nhóm người quá khích.

Chính quyền Paris đã phải đối phó với nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt này từ lâu trước đó, nhất là sau khi Paris Saint-Germain vượt qua Leipzig ở bán kết.

Hiện tại, nước Pháp đã có hơn 240 nghìn người mắc COVID-19, con số tử vong lên đến 30,5 nghìn người. Trong 2 tuần gần đây, số ca nhiễm tăng mạnh. Chính phủ nước này đã tuyên bố thủ đô Paris là địa chỉ "đỏ" có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh.
Ultras PSG náo loạn Anfield trước trận gặp Liverpool:
Bình Luận