Người đàn ông này giữ vai trò quan trọng nhưng rất thầm lặng cho Man Utd trong hai thập kỷ.

Albert Morgan là người đàn ông của Manchester United, cánh tay mặt đáng tin cậy của Sir Alex Ferguson trong suốt hai thập kỷ.

Ông là một gương mặt quen thuộc ở Quỷ đỏ, đóng vai trò quan trọng trong hậu trường tại Old Trafford trong suốt giai đoạn huy hoàng của CLB.

Albert lo từng việc nhỏ nhặt nhất như bơm bóng cho đội trước trận gặp Arsenal vào tháng 10 năm 2004.

Albert Morgan với tiền đạo Dimitar Berbatov trước trận chung kết Champions League 2009 tại Rome.

Chia sẻ tiếng cười với Sir Alex Ferguson trong chuyến du đấu trước mùa giải của Manchester United tại Nam Phi năm 2006.

Ông gần gũi với các cầu thủ, điển hình là với Van Persie trong trận đấu cuối cùng của anh cho Quỷ đỏ.

Morgan bên cạnh Sir Alex Ferguson và một huyền thoại khác của CLB, Sir Bobby Charlton vào tháng 3 năm 2016.

(Từ trái sang phải) Morgan, Physio Rob Swire, Tiến sĩ Steve McNally, Physio Neil Hough và Huấn luyện viên đội một Phil Neville trên bãi biển Manley ở Úc năm 2013.

Ông luôn xuất hiện cùng Sir Alex Ferguson trong những sự kiện quan trọng của CLB.

Morgan thừa nhận có lẽ anh ta đã bị sa thải nếu anh ta làm việc dưới bất kỳ ai trừ Fergie.

Bình Luận