Niềm vui đã xuất hiện ở sân Carrow Road dù cho Norwich City không thể đánh bại Bournemouth.

Rạng sáng nay (18/4), Norwich City tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Carrow Road.

Ngay từ phút thứ 5, đội bóng có biệt danh "Chim hoàng yến" đã mở tỷ số sau pha dứt điểm gọn gàng của Emiliano Buendia.

Tuy nhiên, đến phút 17, họ đã phải nhận bất lợi lớn về mặt nhân sự. Hậu vệ trái Dimitris Giannoulis phạm lỗi thô bạo với 1 cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sang hiệp 2, Bournemouth đã tận dụng tốt lợi thế hơn người để ghi 3 bàn thắng và lội ngược dòng thành công.

Mặc dù vậy, điều đó không thể làm cho các cầu thủ Norwich City cảm thấy quá buồn. Trái lại, sau trận đấu, họ đã cùng nhau ăn mừng cuồng nhiệt.

Trước khi cuộc đối đầu với Bournemouth diễn ra, các đối thủ xếp sau Norwich là Watford, Swansea và Brentford đều không thể giành chiến thắng.

Norwich đang hơn đội xếp thứ 3 (phải tham dự vòng play-off thăng hạng) là Swansea đến 14 điểm, trong khi Championship chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Vậy nên, "Chim hoàng yến" đã trở thành chủ nhân của tấm vé thăng hạng đầu tiên.

Niềm vui của các cầu thủ Norwich được tiếp tục khi họ bước vào phòng thay đồ.

Jordan Hugill chia vui cùng người đồng đội Ben Gibson. Vì chấn thương nặng nên Ben Gibson không thể tham dự trận đấu này.

Phía trước HLV Daniel Farke và các học trò vẫn còn 1 mục tiêu, đó là giành chức vô địch Championship. Hiện tại, họ đang hơn vị trí thứ 2 của Watford 8 điểm.

Trong khi đó, tấm vé lên thẳng Premier League tiếp theo nhiều khả năng sẽ thuộc về Watford. Swansea, Bournemouth, Brentford và Barnsley đang nằm trong nhóm được tham dự vòng play-off thăng hạng.
Siêu phẩm của Jack Wilshere vào lưới Norwich City:
Bình Luận