2 cặp đấu giàu cảm xúc được mô tả vô cùng hài hước qua góc nhìn biếm họa từ cộng đồng mạng.

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha sớm thành cựu vương, cuộc đua vô địch UEFA Nations League năm nay là câu chuyện giữa Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha và Ý.

Chạm trán đương kim vô địch EURO Ý, HLV Luis Enrique mạnh dạn điền tên cậu học trò 17 tuổi Gavi vào đội hình xuất phát.

Không phụ kỳ vọng của ông thầy đồng hương, tài năng Barcelona tạo ấn tượng trong cuộc đối đầu bộ 3 ngôi sao đẳng cấp Marco Verratti - Jorginho - Nicolo Barella nơi tuyến giữa.

Ngay trong hiệp 1, La Furia Roja đã dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của Ferran Torres. Đoàn quân do Enrique dẫn dắt còn nắm lợi thế quân số khi Leonardo Bonucci sớm bị truất quyền thi đấu.

Chơi thiếu người nhưng Azzurri vẫn ghi bàn trong hiệp 2 nhờ nỗ lực dốc bóng từ sân nhà và dọn cỗ cho Lorenzo Pellegrini lập công của Federico Chiesa. Tuy nhiên đây cũng là bàn thắng duy nhất của Ý trong trận.

Thua 1-2, mạch 37 trận bất bại của thầy trò Roberto Mancini bị chặn đứng.

Trận bán kết còn lại là màn thư hùng giữa Bỉ và Pháp.

Sở hữu các quân bài thượng thặng, 2 đội tuyển cống hiến cho giới mộ điệu màn đôi công mãn nhãn. Les Bleus lật ngược thế cờ ngoạn mục thắng 3-2 bất chấp bị đối thủ dẫn 2-0.

Karim Benzema duy trì phong độ bùng nổ ở cấp độ CLB lên ĐTQG bằng pha xoay người ghi bàn đẳng cấp, mở ra cuộc lội ngược dòng cho Pháp.

Trận chung kết sáng mai sẽ là cơ hội để Benzema cùng các đồng đội đoạt danh hiệu, củng cố niềm tin sau kì EURO thất vọng.
Hat-trick: Ferran Torres Vs Đức (Tháng 11/2020)
Phụng Sồ | 07:28 10/10/2021
T KHÓA: Ảnh chếUEFA Nations League
Bình Luận