Chức vô địch mới nhất của Hùm xám được mô tả vô cùng hài hước qua góc nhìn biếm họa từ cộng đồng mạng.
Bayern đăng quang Siêu cúp châu Âu

Bayern Munich tiếp đón Borussia Dortmund tại Allianz Arena với hoài nghi sau thất bại 1-4 khó tin trước TSG 1899 Hoffenheim ở Bundesliga.

Tuy nhiên ở trận cầu lớn, Hùm xám xứ Bavaria đã chứng minh sức mạnh của kẻ chinh phục đích thực.

Corentin Tolisso mở tỷ số cho đội chủ nhà, trước khi tài năng 19 tuổi - Alphonso Davies tạt bóng chuẩn xác để Thomas Muller nhân đôi cách biệt.

Góp công vào chiến thắng của đội nhà, Muller đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Đức đoạt nhiều danh hiệu nhất mọi thời đại.

Ở Der Klassiker, Dortmund đã có những thời khắc của riêng mình, nhất là khi tinh thần lên cao sau 2 bàn gỡ của Julian Brandt và Erling Braut Haaland.

Tuy nhiên ông lớn vùng Ruhr chỉ có thể tự trách bản thân, ở tình huống Haaland không thắng được Manuel Neuer trong pha đối mặt và bỏ qua thời cơ vươn lên dẫn trước.

Không tận dụng được cơ hội, các vị khách ngậm ngùi nhận thất bại bởi bàn thắng quyết định ở tư thế ngã của Joshua Kimmich.

Hạ gục kình địch, Bayern giành danh hiệu thứ 5 liên tiếp, xuyên suốt từ mùa trước đến mùa này.

Đương kim vô địch châu Âu chỉ cần đăng quang nốt FIFA Club World Cup là sẽ tái hiện chiến tích ăn 6 của Barcelona thời HLV Pep Guardiola.

Vô địch ở mọi giải đấu từ khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo, HLV Hans-Dieter Flick giống như Thanos bá đạo thu thập từng viên đá vô cực trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Bình Luận