Một khoảnh khắc hài hước vừa xuất hiện ở trận giao hữu mới đây.

Ở trận giao hữu giữa đội tuyển Hà Lan với Tây Ban Nha rạng sáng nay, tiền vệ Georginio Wijnaldum đã đeo băng đội trưởng của Hà Lan thay cho Virgil van Dijk nghỉ thi đấu vì chấn thương. Giữa hiệp 1, anh được cho nghỉ và trao lại băng tay cho Memphis Depay.

Phút thứ 79, cựu tiền đạo Manchester United cũng được thay ra, Wijnaldum giơ nắm đấm ra để đón người đàn em, tuy nhiên Depay đi thẳng.

Tiền vệ của Liverpool đứng hình vài giây, vẫn giữ nguyên tư thế cánh tay.

Anh mỉm cười đau khổ.

Rất may sau đó Depay đã quay lại chạm nắm đấm tay với Wijnaldum.

Một khán giả bình luận: "Làm tôi nhớ đến Lingard và Lukaku."

Chuyện diễn ra hồi đầu năm ngoái, khi Manchester United làm khách đến sân của Arsenal trong khuôn khổ FA Cup. Phút thứ 33, Romelu Lukaku kiến tạo cho Jesse Lingard ghi bàn, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Quỷ đỏ.

Sau khi bóng đi vào lưới, Lukaku dang tay chờ đợi cái ôm ăn mừng với người đồng đội, tuy nhiên Lingard lại chạy thẳng, thực hiện điệu nhảy quen thuộc.

Đứng bơ vơ, tiền đạo người Bỉ đã phải nhanh chóng đưa 2 tay lên tai để tự ăn mừng với gương mặt ngơ ngác.

Sau đó, Lukaku thoát khỏi tình huống tẽn tò khi Ashley Young chạy đến ăn mừng với anh.
Lukaku và hành trình trở thành vị vua mới của thành Milan:
Bình Luận