Dàn sao Quỷ đỏ vừa có trận đấu thăng hoa để giành thắng lợi 2-1 trước PSG.
Anthony Martial là người góp công đầu trong bàn mở tỷ số của Man Utd, khi đem về cho đội nhà quả penalty để từ đó, Bruno Fernandes thực hiện thành công.
Tuy nhiên, màn trình diễn của Martial có thể nói là mờ nhạt hoàn toàn so với phần còn lại. Anh thi đấu vật vờ trên hàng công. Thậm chí, ngôi sao người Pháp còn có pha phản lưới nhà. Rất may, Marcus Rashford đã tỏa sáng đúng lúc để giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm trên đất Pháp.

Quay chậm lại tình huống nhảy lên đánh đầu phá bóng của Martial, có thể thấy anh đã nhắm mắt hoàn toàn. Có lẽ đây cũng là lý do chính khiến pha phá bóng của anh không chính xác và thành bàn phản lưới.

Cần nhớ rằng, Martial vẫn chưa có một cú sút trúng đích nào trong mùa giải này cho Man Utd, dù anh là trung phong.
Cũng khá dễ hiểu khi Martial chịu không ít mỉa mai từ NHM:

Martial chỉ có 1 pha dứt điểm trúng đích mùa này. Ngầu quá.

Martial đang có -1 bàn thắng.

Cái đầu lạnh sai hướng rồi, Martial.

Martial làm cái quái gì vậy?

Cậu ấy có màn trình diễn nghèo nàn. Không đủ tốt, nhưng pha phản lưới nhà đó không phải là lỗi của Martial.

Cậu ấy khát khao ghi 1 bàn thắng.

Pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của Martial mùa này lại là pha phản lưới nhà.

Tại sao anh ta không thể làm điều đó ở đầu sân bên kia, pha đánh đầu tuyệt vời.
Pha lập công đầu tiên của Martial cho Monaco:
Bình Luận