Từ gần 10 năm trước, Coutinho đã có một bài đăng trên mạng xã hội tương ứng với trận đấu mới đây.

Năm 2018, Philippe Coutinho đã gây nhiều tranh cãi khi làm mọi cách để có thể rời Liverpool, đến Barcelona nhằm tìm kiếm danh hiệu. Trời tính không bằng người tính, sau đó Liverpool liên tục gặt gái những vinh quang lớn, trong khi đội bóng mới của Coutinho lâm vào khủng hoảng.

Bản thân ngôi sao người Brazil thể hiện kém ấn tượng, bị đẩy đến Bayern Munich dưới dạng cho mượn.

Rạng sáng nay, Bayern Munich chạm trán Barcelona ở tứ kết Champions League. Sau khi đã dẫn đến 5-2, HLV Hans-Dieter Flick mới cho Coutinho vào sân thay người. Bất ngờ, tiền đạo này đóng góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ trong 15 phút cuối trận, góp công tạo nên chiến thắng hủy diệt 8-2 cho Hùm xám.

Sau trận, tên của Coutinho trở thành từ khóa tìm kiếm nổi bật trên trang Twitter, nhưng là bởi một bài đăng của anh từ năm 2011.

Khi đó, Coutinho đang là một cầu thủ trẻ thuộc biến chế Inter Milan, anh viết: "Chào. Hôm nay chúng tôi gặp một đội trẻ. Tôi đã ghi 2 bàn. Giờ thì tôi ở nhà xem phim. Chào". Bài đăng này hiện tại đã nhận về hơn 46 nghìn lượt thích.

Một khán giả bình luận thâm thúy: "Thế giờ cậu đang xem phim gì đấy người anh em?"

Một CĐV Barca chán nản với đội nhà: "Chúng tôi đang rất hạnh phúc khi Coutinho chơi hay như vậy, tận hưởng bóng đá sau khi mất hết sự tự tin ở cái CLB luôn hủy diệt các cầu thủ xuất sắc này."

Nhiều người nghĩ đến ngày Coutinho trở lại Barca sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn: "Messi khi đợi Coutinho trở lại Camp Nou."

"Coutinho dã man thật, đã biết sẽ phải chạm trán Messi ở phòng thay đồ Barca nhưng vẫn ghi 2 bàn. Giờ thì sự nghiệp của cậu ấy ở Barca coi như xong."

"Cậu từng ở Liverpool, cậu đi thì họ giành danh hiệu. Cậu đến Barcelona cùng với lời nguyền của mình, giờ ở Bayern cũng không thể vô địch được đâu."
Những khoảnh khắc ấn tượng của Coutinho ở Bayern:
Bình Luận