Một kiện hi hữu vừa xảy ra ở giải VĐQG Nga khi một chú gấu xám đã được dẫn vào tận sân để bàn giao trái bóng cho trọng tài.

Trong trận đấu ở giải hạng Ba quốc gia Nga giữa Mashuk-KMV và Angusht, một chú gấu xám đã được dẫn vào sân.

Dưới những hiệu lệnh người "HLV", chú gấu này đã vỗ tay chào khán giả một cách nồng nhiệt.

Thân hình bồ tượng của chú gấu khi đứng dậy (cao hơn cả người HLV).

Elisa Allen - Giám đốc quỹ phúc lợi dành cho động vật hoang dã ở Anh nói trê BBC: "Đây là hình ảnh vô nhân đạo khi đem một con gấu vào SVĐ đông người. Nó có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh".

"Gấu là biểu tượng của nước Nga. Nhưng tôi hi vọng mọi người không lạm dụng nó," Allen nói tiếp.

Tuy nhiên, như chúng ta thấy, khi được "ăn", chú gấu trở nên dễ thương hết mực.

Khi được trao trái bóng, chú gấu này đã giữ chặt trên tay.

Để rồi, chú "bàn giao" lại cho trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Nga từng muốn hình ảnh này xuất hiện ở World Cup sắp tới.

Tuy nhiên, BTC không cho phép vì nó quá nguy hiểm.
Chú Gấu gây sốt ở Nga hôm nay:
Bình Luận