Tiền đạo 20 tuổi đã bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà san bằng cách biệt.
Những bàn thắng đẹp của Chelsea trước Leeds

Rạng sáng nay, Chelsea đã tiếp đón Leeds United trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Ngay từ phút thứ 4, đội khách đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Patrick Bamford.

Giữa hiệp, Olivier Giroud toả sáng bằng bàn thắng gỡ hoà cho The Blues.

Sang hiệp 2, Kurt Zouma giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Thời gian bù giờ, Chelsea ghi thêm 1 bàn thắng để ấn định tỷ số 2-1.

Nhưng có một tình huống đáng chú ý khi tỷ số đang là 2-1. Tiền đạo trẻ Ian Poveda tranh chấp với Ben Chilwell trong vòng cấm và bị hậu vệ này đá thẳng vào chân.

Tuy nhiên thay vì ngã xuống sân, cựu cầu thủ Manchester City lại đứng vững và tiếp tục thi đấu. Tình huống trôi qua.

Bình luận trên sóng BBC, cựu danh thủ Danny Murphy thậm chí cho rằng đây là một hành động ngu ngốc, nếu ngã xuống sân, anh đã có thể mang về penalty cho Leeds United, có khả năng giúp họ mang 1 điểm ra về.

Hồi tuần trước, tình huống tương tự đã diễn ra ở trận Liverpool gặp Brighton. Phút thứ 90+1, Andrew Robertson đá vào chân Danny Welbeck.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Brighton hưởng phạt đền.

Bình Luận