Đội chủ sân King Power đã đến đặt hoa tròn 1 năm ngày mất của cố chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha.

Sau thắng lợi hủy diệt 9-0 trước Southampton, toàn đội Leicester City tham dự buổi lễ tưởng niệm một năm ngày mất của cố chủ tịch người Thái Lan, ông Vichai Srivaddhanaprabha. Tiền đạo Jamie Vardy gần như đã rơi nước mắt. Song song với đó, Vườn tưởng niệm Vichai cũng chính thức mở cửa.

Vị chủ tịch 60 tuổi đã mất sau vụ tai nạn trực thăng bên ngoài sân vận động King Power. Vụ việc chấn động này diễn ra ngay khi trận đấu giữa Leicester City và West Ham United kết thúc. Các cầu thủ Bầy cáo không giấu nỗi cảm xúc tiếc thương với sự ra đi của ông chủ người Thái sau gần 1 năm.

Vẻ mặt buồn bã của Jamie Vardy. Cầu thủ 32 tuổi vừa xuất sắc lập cú hattrick vào lưới Southampton. Đây được xem là "món quà" đầy ý nghĩa mà chân sút người Anh dành tặng cho Vichai.

HLV Brendan Rodgers có mặt cùng các học trò. Thuyền trưởng 46 tuổi đang tỏ ra vô cùng "mát tay" khi giúp đội nhà tạm xếp thứ 3 tại Premier League sau Liverpool và Man City.

Kasper Schmeichel, Christian Fuchs và Vardy đặt vật tưởng niệm tại khu vườn.

Chi phí xây dựng vườn tưởng niệm được chi trả bởi Leicester City và hoàn thành sau 1 tháng khởi công. Khu vườn có vị trí tại nơi xảy ra vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng.

Con trai của Vichai, Aiyawatt Srivaddhanaprabha không có mặt do bận tham dự buổi lễ tương tự diễn ra ở quê nhà Thái Lan. Giám đốc điều hành, Susan Whelan gửi lời chúc đến những người góp mặt tại Vườn tưởng niệm.

Khu vườn mở cửa phục vụ công chúng ngay khi chính thức đi vào hoạt động.

Những fan hâm mộ đội chủ sân King Power có mặt tại buổi lễ.

Những bó hoa xuất hiện khắp nơi tại Vườn tưởng niệm.

Một cổ động viên đến đặt hoa tưởng niệm vị cố chủ tịch câu lạc bộ.

Bộ đôi Hamza Choudhury và James Maddison tại buổi lễ.
Hậu trường Liverpool đánh bại Leicester City
Bình Luận