2 năm trước, bóng đá Mỹ được chứng kiến một trận đấu kì lạ.

Đầu mùa giải 2019 của Major League Soccer, một trận đấu vô cùng kỳ lạ đã được diễn ra trên sân cỏ Mỹ.

Đầu tháng 3 năm đó, CLB Colorado Rapids đã tiếp đón Portland Timbers trên sân nhà. Nhiệt độ lúc đó được ghi nhận là âm 28 độ C, biến đây thành trận đấu diễn ra trong thời tiết lạnh nhất lịch sử MLS.

Hình ảnh ấn tượng nhất của trận đấu đó chính là khi nước đọng trên lông mày trọng tài bị đóng băng luôn ở đó.

Cả sân cỏ được phủ kín tuyết, bộ phận hậu cần có nhiều lần vào sân dọn dẹp.

Đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với khán giả, những người đủ sức chịu đựng để ngồi một chỗ trong 90 phút trong thời tiết đó.

Khán giả trùm khăn theo dõi trận đấu.

Đội chủ nhà là bên có bàn dẫn trước. Bất chấp điều kiện thời tiết đó, những bàn thắng vẫn liên tục được ghi.

Sau cùng hai đội hòa với kết quả 3-3.

Trận đấu này vẫn được ghi nhớ và thường được gọi với cái tên riêng là Snow Clasico 3.

Bụi tuyết bay lên khi cầu thủ trượt đầu gối ăn mừng bàn thắng.

Có những thời điểm tuyết rơi nhẹ hạt hơn.

Một pha tranh chấp giữa khung cảnh trắng xóa.

Những bông tuyết rơi giúp các góc máy thêm phần ấn tượng.

Toàn sân phủ tuyết trắng xóa.
Một buổi tập trong tuyết của các cầu thủ Celtic:
Bình Luận