Có những cầu thủ rất được kỳ vọng nhưng chơi thất vọng, và ngược lại.

Hiện tại, có thể khẳng định Sadio Mane là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Liverpool. CLB này đang phải nỗ lực để níu chân tiền đạo người Senegal trước sự chèo kéo của hàng loạt đội bóng lớn.

Thế nhưng hồi năm 2016, khi The Kop mua tiền đạo này với giá 34 triệu bảng Anh từ Southampton, nhiều khán giả sân Anfield đã thể hiện rõ sự thất vọng, khẳng định đây là một bản hợp đồng kém chất lượng của CLB.

Khi đó, một người nhận xét: "Khả năng ghi bàn của gã này cũng chỉ ngang Coutinho/Firmino chứ không thể giúp chúng ta tiến lên đẳng cấp khác. Tôi không nghĩ người này sẽ giúp CLB hoàn thiện."

Người khác cho rằng đây là "một bản hợp đồng tệ hại, đúng kiểu Liverpool" và hơn 30 triệu bảng Anh là một con số quá lớn cho Sadio Mane.

Có người chán nản khi cùng số tiền đó, Manchester United mua được Henrikh Mkhitaryan, còn Liverpool thì rước về Sadio Mane.

"Không hề thấy anh ta xứng đáng với mức giá này, thành thật phải nói là như vậy."

Người này cho biết bản thân đã cổ vũ The Kop suốt 20 năm, nghĩa là ông đã cùng CLB vượt qua giai đoạn trắng tay ở Ngoại hạng Anh, đến khi Liverpool mua Mane thì CĐV này mới thực sự hết hy vọng khi nhìn vào chính sách chuyển nhượng của CLB.

Người khác ghen tị với hoạt động chuyển nhượng của các CLB đối thủ.

"Chi quá tay, không nhất quán, những dấu hiệu thường thấy của hoạt động chuyển nhượng Liverpool."

Bình Luận