NHM Manchester City tỏ ra vô cùng bực tức sau khi biết đội nhà muốn giữ chân một cái tên.
Video Sterling ghi bàn vào lưới West Ham

Vì tình hình nghiêm trọng của bệnh dịch Corona nên bóng đá chính thức bị đình chỉ. Ngoại hạng Anh đương nhiên chẳng thoát khỏi sự xui xẻo đó.

Tranh thủ thời điểm Ngoại hạng Anh tạm hoãn, Manchester City mong muốn tiến hành giữ chân các trụ cột.

Ngôi sao đầu tiên được ban lãnh đạo Man City ngỏ lời chính là Raheem Sterling.

Từ ngày cập bến Etihad từ Anfield vào năm 2015, chân chạy cánh người Anh đã khẳng định rõ vai trò của mình tại câu lạc bộ. Chính vì thế nên không có gì bất ngờ về động thái mới đây của giới thường tầng Man City.

Dẫu vậy, khi biết được thông tin này, NHM nửa xanh thành Manchester đã tỏ rõ sự tức giận. Trên Twitter đã xuất hiện hàng loạt lời bình luận đặt ra dấu hỏi về hành động của các ông chủ đội bóng.

Giữ Sane và hãy bán Sterling càng nhanh càng tốt.

Chúng ta cần một ngôi sao chạy cánh biết dứt điểm chứ không phải một máy chạy.

Tôi thực sự chẳng hiểu tại sao lại mở đàm phán với Sterling, tại sao vậy?

Nếu bạn đưa cho tôi mức giá hợp lý cho Rahhem, tôi sẽ nhận lấy số tiền đó.

Bình Luận