Nhiều CĐV trẻ đã không giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Một khung cảnh hỗn loạn xảy ra trước trận chung kết Champions League.

Hàng trăm người hâm mộ Man City và Chelsea đã có mặt tại Porto trước trận chung kết Champions League rạng sáng mai giữa hai đội. Thay cho hình ảnh hòa bình, vui vẻ là khung cảnh đầy hỗn loạn. Một nhóm các CĐV quá khích giữa đôi bên xảy ra ẩu đả, xô xát.

Một tình huống thượng cẳng chân hạ cẳng tay giữa các CĐV trước quán bar. Những CĐV khác quăng chai nước vào nhau. Cảnh sát ngay lập tức xuất hiện để giải tán đám đông. Hình ảnh xấu xí của nhóm CĐV bóng đá Anh.

Có ít nhất 2 CĐV bị thương trong cuộc xô xát. Trận chung kết Champions League toàn Anh hứa hẹn sẽ rất sôi nổi bởi sự có mặt của các CĐV xứ sương mù.

"Cảnh sát đến giải tán đám đông. Nhiều người quay trở về khách sạn lưu trú," một nhân chứng kể lại.

Hai nhóm CĐV xô xát bên ngoài một quán bar. Nguồn tin từ cảnh sát cho hay, các vụ ẩu đả được giải quyết nhanh chóng. Báo chí xứ sương mù đưa tin, CĐV Man City đã chế nhạo một số người hâm mộ Man United sau thất bại của Quỷ đỏ trước Villarreal tại chung kết Europa League.

Cảnh sát khuyên can những cái đầu nóng.

Man City sẽ tham dự trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Về phía Chelsea, đây là lần thứ 3 đội bóng thành London góp mặt ở trận đấu cuối cùng kể từ khi CLB thuộc sở hữu của tỷ phú Roman Abramovich.

Nhóm CĐV trẻ không giữ được sự bình tĩnh.

Có khoảng 16.500 CĐV được phép vào sân vận động theo dõi trận chung kết.

Một người đàn ông cởi trần.
Những khoảnh khắc đáng nhớ của De Bruyne trước Chelsea:
Anh Nguyễn | 09:58 29/05/2021
Bình Luận