Người hâm mộ Arsenal chưa được thỏa mãn với bản hợp đồng mới của mình.

Arsenal vừa đón tiền vệ phòng ngự Thomas Partey từ Atletico Madrid ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng.

Anh chưa kịp chơi trận ra mắt cho Pháo thủ, thay vào đó về hội quân với đội tuyển quốc gia Ghana, chơi một số trận giao hữu.

Hôm nay, Partey đã chơi trọn 90 phút trong ngày Ghana đá giao hữu với Mali, tuy nhiên không thể làm được nhiều, để đội nhà thua đậm 0-3.

Một khán giả cho rằng Partey đang là ngôi sao gánh cả đội hình Ghana, tương tự vai trò của Lionel Messi với đội tuyển Argentina.

Người khác: "Ghana chẳng còn ở đẳng cấp như khi chơi World Cup 2010 nữa, tôi nghĩ Partey nên từ giã đội tuyển và hoàn toàn tập trung cho Arsenal."

"Đáng ngạc nhiên là cậu ấy chơi 90 phút và Ghana thua 0-3, thật tệ. Bản thân Partey không làm được gì nhiều, được cái là cậu ấy không bị chấn thương."

"Partey luôn chơi rất bình thường trong màu áo tuyển."

Nhiều người nhận thấy cầu thủ phòng ngự này không được chơi đúng sở trường, gần như bị đẩy lên đá số 10.

"Có một điều tôi không thể hiểu là vì sao Kwadwo Asamoah đá phòng ngự ở Ý nhưng khi về Ghana thì luôn đá số 10. Giờ chuyện tương tự cũng diễn ra với Partey."

"Hãy để cậu ấy chơi đúng vị trí, sao cứ bắt cậu ấy đảm nhận vai trò không quen thuộc vậy."
Hồ sơ đội tuyển Ghana:
Bình Luận