Hòa 2-2 với Malaysia ở trận chung kết lượt đi có lẽ là cuộc chạm trán khiến HLV Park Hang-seo tiếc nuối nhất ở AFF Cup 2018.

Trận chung kết lượt đi trên sân khách, Duy Mạnh và các đồng đội nhập cuộc quá thành công.

Đoàn quân áo đỏ đã có hai bàn vuon lên dẫn trước của Huy Hùng và Đức Huy. Tuy nhiên, thần may mắn vẫn đứng về phía những chú Hổ Mã Lai khi họ có hai bàn gỡ ở tình huống cố định.

Cảm giác chạm 1 tay vào ngôi vô địch khi đội nhà dẫn trước 2-0 nhưng rồi lại phải chia điểm khi hoà 2-2 khiến thầy Park vô cùng tiếc nuối.

Dù có sự điều chỉnh, thay thế về mặt con người và chỉ đạo các cầu thủ chơi chậm và không cuốn vào lối chơi của đối phương nhưng mọi chuyện không như ông thầy người Hàn Quốc mong muốn.

Đức Chinh bị hậu vệ Malaysia phạm lỗi ác ý.

Bê ngoài đường biên thầy Park kêu la phản ứng trọng tài.

Tuy nhiên ông trọng tài chính đứng quá xa, thầy Park quay lại phía trọng tài bàn và phàn nàn điều gì đó.

Trái ngược lại với cảm xúc của thầy Park, HLV Tan Cheng Hoe bình thản đón nhận kết quả hòa 2-2 trên sân nhà.

Cầu thủ Malaysia đón nhận niềm vui khi có bàn thắng san bằng 2-2.

Cảm nhận thấy Văn Đức, Đức Huy suy giảm thể lực, thầy Park đẩy Tiến Linh, Công Phượng vào sân khiến thế trận ĐT Việt Nam khác hẳn.

Ông kéo Quang Hải về đá cạnh Huy Hùng khu vực giữa sân.

Thầy Park lại tiếc nuối vì Tiến Linh không thể ghi bàn giúp Việt Nam vươn lên.

Bình Luận