Trận đấu giữa PSV và Sevilla tại Europa League rạng sáng nay chứng kiến sự cố giữa CĐV với thủ môn đội khách.

Trận đấu giữa PSV và Sevilla trên đất Hà Lan vào rạng sáng nay xuất hiện một sự cố ngoài ý muốn. Theo đó, một CĐV PSV bất ngờ lao xuống sân tranh cãi với Marko Dmitrovic.

Sau khi tranh cãi, cả hai động thủ và xô đẩy nhau trước sự chứng kiến của mọi người.

Dmitrovic dễ dàng khống chế kẻ lạ mặt và nhanh chóng dùng đòn để quật ngã đối phương.

Thủ thành đội khách tung chiêu chế ngự kẻ hung hãn. Chính sự việc này gây chú ý đến cầu thủ 2 đội, trọng tài lẫn lực lượng chức năng.

Mọi người sớm chạy lại để vây xung quanh theo dõi tình hình.

Đội ngũ an ninh đã xuất hiện trên sân để kéo CĐV quá khích ra khỏi sân. Kẻ gây chuyện đương nhiên không dễ dàng bị chế ngự. Anh liên tục ngọ nguậy để đẩy lùi nhóm người bảo vệ.

Các nhân viên của sân phải rất khó khăn mới tống khứ CĐV mất bình tĩnh ấy ra ngoài đường biên.

Sự việc gây nháo nhào cho những người xem trận đấu khác trên sân vận động. Tất cả đều chủ động đứng dậy để theo dõi số phận của CĐV làm loạn kia.

Về diễn biến trận đấu, PSV giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Luuk de Jong là một trong những cái tên nổ súng. Dù vậy, Sevilla vẫn đi tiếp nhờ vào chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sự cố giữa CĐV và Dmitrovic là điểm nhấn đáng chú ý.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Lữ Phong | 12:15 24/02/2023
Bình Luận