U23 Việt Nam đã chấp nhận thất bại 1-3 trước Hàn Quốc, ở quê nhà hàng triệu trái tim người hâm mộ "đổ lệ" vì thầy trò Park Hang-seo tan giấc mơ chung kết ASIAD 2018.

Bàn thắng đẹp mắt và duy nhất của Minh Vương không thể giúp U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc, kết thúc trận đấu U23 Việt Nam thua 1-3.

Đình Trọng và Công Phượng tri ân khán giả sau trận đấu.

Văn Thanh với khuôn mặt buồn rầu sau thất bại.

U23 Việt Nam chạm trán hàn Quốc trận bán kết ASIAD 2018, hàng ngàn CĐV có mặt sân Hàng Đẫy cổ vũ U23 Việt Nam.


Dù cơn mưa nặng hạt ở Hà thành nhưng tất cả vẫn vững một niềm tin U23 Việt Nam sẽ làm nên điều bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

Tất cả đội mưa, tiếp lửa thầy trò HLV Park Hang-seo từ quê nhà.


Tuy nhiên mọi chuyện không như mong muốn chúng ta đã bị thủng lưới 2 bàn trong hiệp một.


Bước sang hiệp hai chúng ta tiếp tục nhận bàn thua thứ 3, tuy nhiên trước đội bóng có trình độ cao hơn, đẳng cấp hơn U23 Việt Nam thất bại cũng là điều không quá đáng buồn.


Một hình ảnh dễ thương của fan nữ Hà thành dõi theo U23 Việt Nam từ quê nhà.

Pháo sáng đã thắp lên khi U23 Việt Nam có bàn rút ngắn tỉ số của Minh Vương với pha đá phạt đẳng cấp.



Thất bại 1-3 trước Hàn Quốc U23 Việt Nam tan giấc mơ lần đầu vào chung kết. Những phút yếu lòng của chị em phụ nữ.

Fan nữ Hà thành không thể cầm nước mắt khi U23 Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc ở trận bán kết ASIAD 2018.
Ảnh: Bạch Dương - Huy Hùng
Bình Luận