Tài năng đến từ Mali đã có một trận đấu thực sự xuất sắc.

Sau màn khởi đầu bùng nổ và có thời điểm leo lên vị trí đầu bảng, Tottenham Hotspur đang trải qua một chuỗi trận cực kỳ tệ hại.

Họ chỉ thắng vỏn vẹn 2/9 trận gần nhất tại Premier League, qua đó bị đá văng khỏi Top 4. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân của Brighton được xem là cơ hội để Spurs xốc lại tinh thần.

Dù vậy, việc thiếu vắng chân sút chủ lực là Harry Kane đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho. Họ luôn tỏ ra bế tắc trong các tình huống tổ chức tấn công.

Phút thứ 17, Brighton đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Leandro Trossard.

Những phút tiếp theo, Spurs dần lấy lại thế trận và tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Song, những Son Hueng-min, Gareth Bale hay Carlos Vinicius đều có một ngày thi đấu thiếu hiệu quả.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc. Với kết quả này, Brighton đã nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ lên 7 điểm, trong khi Spurs vẫn kéo dài chuỗi ngày khủng hoảng.

Hầu hết các cầu thủ bên phía Brighton đều có một màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là Yves Bissouma.

Theo thống kê từ Squawka, tiền vệ người Mali chỉ chuyền hỏng duy nhất... 1 lần trong hiệp một của trận đấu.

Và theo Statman Dave, Bissouma có đến 11 tình huống thu hồi bóng, 6 lần cắt đường chuyền, 2 pha tắc bóng thành công, 2 lần giải vây và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 96%.

Rõ ràng, các ông lớn châu Âu như Liverpool hay Real Madrid đã hoàn toàn chính xác khi để mắt đến ngôi sao này.
Mourinho tiết lộ về tình hình chấn thương của Harry Kane
Bình Luận