Chân sút người Pháp đáng lý ra phải làm tốt hơn ở những pha bóng như thế này.

Manchester United vừa giành chiến thắng ấn tượng trên sân nhà Etihad của Manchester City, qua đó khiến cuộc đua vô địch trở nên đáng xem hơn bao giờ hết.

Tình huống bị truy cản trái phép của Anthony Martial đầy hiệp 1 đưa đến cơ hội mở tỷ số cho các học trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Bruno Fernandes đã không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, tiếp tục điền tên lên bảng tỷ số cho Man Utd ở mùa giải này.

Bên cạnh đó, tình huống độc diễn rồi ghi bàn tinh tế của Luke Shaw cũng mang về chiến thắng cuối cùng 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford.

Martial được đánh giá cao bởi lối chơi khởi sắc trước Man City, nhưng tiền đạo người Pháp vẫn bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc.

Phút 58 của trận đấu, từ đường chuyền vào trong của Bruno, bóng được hậu vệ Man City phá ra đến vị trí của Martial.

Tiền đạo người Pháp lựa chọn đánh đầu ngay nhưng trong pha bóng có phần quá khó này, Martial đương nhiên không thể thắng Ederson. Nếu tỉnh táo hơn, Martial có thể đỡ bóng 1 nhịp rồi tung cú dứt điểm.

Ở tình huống thứ 2 phút 68, cơ hội lại có phần rõ ràng hơn. McTominay bị phạm lỗi sát vòng cấm Man City nhưng trọng tài cho Quỷ đỏ hưởng phép lợi thế.

Nhận bóng trong tình thế đối mặt với thủ thành Ederson trống trải, Martial lại "đặt lòng" quá hiền và lần này cũng không thắng được thủ môn người Brazil.

Dù được đánh giá là đã thi đấu khởi sắc hơn, nhưng việc không ghi được bàn thắng và vẫn có những pha bóng tiếc nuối như trên sẽ tiếp tục khiến Martial bị áp lực tâm lý.
Solskjaer phát biểu về Luke Shaw:
Bình Luận