Cựu sao PSG đang khiến người hâm mộ Quỷ đỏ thổn thức bởi màn trình diễn thăng hoa vào đêm qua.
Đẳng cấp của Cavani

Vào đêm qua, Man Utd có chuyến làm khách trên sân của Southampton. Không nằm ngoài dự đoán, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị đối thủ dẫn trước 2-0 sau khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên.

HLV Solskjaer quyết định tung Cavani vào sân trong hiệp hai. Một sự cố hài hước diễn ra khi tiền đạo người Uruguay không có sự chuẩn bị, buộc một vị trợ lý HLV phải quay trở lại phòng thay đồ lấy đôi giày cho cầu thủ này. Man Utd phải chơi với 10 người trong 26 giây đầu tiên của hiệp hai chỉ để đợi Cavani... đi giày.

Trong bối cảnh Man Utd đang bị dẫn trước, không ít cổ động viên Quỷ đỏ nổi giận vì sự cố của cựu sao PSG.

Tuy nhiên chỉ 15 phút xuất hiện trên sân, Cavani đã để lại dấu ấn bằng đường kiến tạo cho Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt.

Đến phút 74, cú sút của Bruno đập chân một cầu thủ Southampton đổi hướng, vô tình thành đường kiến tạo để Cavani đánh đầu cân bằng cách biệt 2-2. Đáng chú ý là trong pha bóng này, số 7 đã chủ động di chuyển.

Rõ ràng bản năng sát thủ đã thôi thúc Cavani chọn cho mình vị trí đó.

Một lần nữa chân sút 33 tuổi cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén khi xâp nhập vòng cấm đón đường chuyền của Marcus Rashford.

Sau đó thực hiện pha đánh đầu sở trường, nâng tỷ số lên 3-2.

Hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục của Quỷ đỏ trong hiệp hai.

Bình Luận