Sự chần chừ của Quỷ đỏ khiến Dortmund hết kiên nhẫn. Chính vì thế bom tấn mang tên Jadon Sancho gần như không thể kích nổ.

Man Utd và Dortmund đã không đạt được tiếng nói chung về giá cả, khi mà đại diện của Đức muốn nhận về 108 triệu bảng, trong khi Quỷ đỏ không muốn trả quá 80 triệu bảng. Thương vụ này dần đi đến hồi kết, và Sancho sẽ không đi đâu cả. Việc M.U không muốn mạo hiểm chiêu mộ ngôi sao người Anh là có lý do.

1. M.U quá "lợi thế": Thực sự thời gian qua Man Utd gần như "một mình một ngựa" trong thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho. Điều này khá khó hiểu, bởi một tài năng như Sancho đáng lý ra phải được nhiều đội bóng lớn theo đuổi.

Man City vừa mất ngôi sao chạy cánh Leroy Sane, thế nhưng Pep Guardiola lại dửng dưng không hề có ý định mua lại Jadon Sancho.

Cần phải biết Pep có con mắt rất tinh tường về các tài năng trẻ. Phải chăng chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá không cao ngôi sao của Dortmund?

2. Bài học từ Barcelona: Trước khi Sancho đến Dortmund, vị trí tiền đạo cánh phải do Ousmane Dembele nắm giữ.

Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Pháp khiến Barca "dốc hầu bao" 125 triệu bảng để chiêu mộ anh. Và đến thời điểm này, Dembele bị coi là "bom xịt" của Gã khổng lồ xứ Catalunya.

Chẳng ai biết được với Sancho, M.U có đem về một phiên bản khác của Ousmane Dembele hay không.

3. Sự phát triển của Mason Greenwood: Sự tiến bộ vượt bậc của Greenwood khiến Quỷ đỏ buộc phải tính toán lại.

Sao trẻ 18 tuổi đang có mùa giải cực kỳ bùng nổ bên cạnh 2 người đàn anh là Martial và Rashford.

Nếu Sancho đến, Greenwood sẽ là người phải hy sinh. Chắc chắn một bộ phận người hâm mộ Quỷ đỏ không muốn điều này xảy ra.
Tài năng của Jadon Sancho là như thế nào:
Bình Luận