Dù các vị khách đã chơi không quá hay, nhưng họ vẫn có được điều mình cần.

Vừa qua Manchester United đã có một chiến thắng đầy cảm xúc trước Brighton ngay tại sân nhà của đối thủ.

Công bằng mà nói, Man Utd không chơi tốt hơn đội chủ nhà. Dù vậy, vẫn có những điểm sáng đến từ thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm xem đâu là 3 cái tên hay nhất của Quỷ đỏ trận này.

Đầu tiên, không thể không nhắc tới Bruno Fernandes. Dù đã mắc lỗi dẫn tới việc khiến MU phải chịu một quả penalty, song cầu thủ người Bồ vẫn biết cách lập công chuộc tội.

Anh là người đã kiến tạo cho Marcus Rashford lập công, đồng thời ghi bàn thắng quyết định số phận của trận đấu.

Cái tên thứ hai, đó là Nemanja Matic. 90 phút tại sân Amex, các cầu thủ phòng ngự MU xứng đáng bị chê trách nhưng riêng Matic thì không.

Đã từng có thời điểm, MU được cho là muốn bán cựu sao Chelsea. Thế nhưng rõ ràng là họ vẫn đang rất cần sự phục vụ của anh.

Marcus Rashford cũng là một nhân tố đã góp công lớn vào chiến thắng của Man Utd trận này với tình huống nhảy múa trong vòng cấm đối thủ rồi ghi bàn.

Số 10 đã hưởng lợi từ khả năng chuyền cực đỉnh của Bruno Fernandes. Hi vọng trong tương lai, những tình huống tương tự sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Đối lập với màn trình diễn tốt của 3 cái tên nói trên là những phút thi đấu đáng quên từ Paul Pogba.

Rõ ràng HLV Ole Gunnar Solskjaer còn rất nhiều điều cần làm, bởi dù thắng nhưng Quỷ đỏ đã bộc lộ quá nhiều vấn đề.
HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd:
Bình Luận