The Kop đã có điều mình cần trong trận đấu mở màn chiến dịch Champions League 2020/21.

Ngôi sao nổi bật nhất bên phía Liverpool trong cuộc đụng độ với Ajax không ai khác ngoài Fabinho.

Với việc Virgil van Dijk gặp chấn thương dài hạn, rất nhiều cổ động viên đã tỏ ra lo lắng. Thế nhưng nếu Fabinho cứ đá như trong trận đấu với Ajax, thì hàng thủ vẫn sẽ là điểm tựa cho Lữ đoàn đỏ.

Bên cạnh Fabinho, Joe Gomez cũng đã góp công lớn vào việc giúp Liverpool giữ sạch lưới trong trận khai màn Champions League của mình.

Trung vệ trẻ người Anh từng nhận nhiều chỉ trích sau thảm bại 2-7 của Liverpool trước Aston Villa, nhưng anh đã trở lại cực kỳ đúng lúc.

Andrew Robertson luôn là một mảnh ghép quan trọng trong cách tấn công của Liverpool, và 90 phút vừa qua, hậu vệ sinh năm 1994 vẫn cho thấy được phong độ ổn định.

Anh phòng ngự chắc chắn, đồng thời tạo ra được sự liên kết chặt chẽ cùng Sadio Mane mỗi khi dâng cao.

Công bằng mà nói, trước đại diện Hà Lan, hàng công của Lữ đoàn đỏ đã không thể phô diễn 100% khả năng của mình.

Dù vậy, phẩm chất ngôi sao của Mane vẫn khiến anh có khoảnh khắc tỏa sáng, khi từ pha xử lý của cựu sao Southampton, Tagliafico đã đưa bóng vào lưới nhà.

Cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay là thủ thành Adrian. Trước Ajax, người gác đền 33 tuổi đã mang tới sự yên tâm cho NHM.

Trong bối cảnh Alisson Becker không thể ra sân, rõ ràng Liverpool cần Adrian tiếp tục duy trì được sự ổn định.
Alisson Becker, người gác đền đáng tin cậy của Lữ đoàn đỏ
Bình Luận