Các cầu thủ Bayern Munich đã ra sân bay để sẵn sàng cho thử thách mang tên Real Madrid giữa tuần này.

Sau vắng mặt ở trận lượt đi, David Alaba đã kịp thời có mặt trong trận lượt về gặp Real Madrid. Tương tự, trung vệ trẻ Niklas Sule cũng có cơ hội ra sân khi Jerome Boateng dính chấn thương.

Dù bị dẫn trước 1-2 ngay trên sân nhà nhưng các cầu thủ Hùm xám tỏ ra khá tự tin trước khi lên đường.

Lewandowski được chờ đợi sẽ lại mắn bàn trước Kền kền trắng.

Năm ngoái, Bayern cũng đã thắng được Real Madrid ở Bernabeu trong 90 phút chính thức.

Tuy nhiên, khi bước vào hiệp phụ, Hummels và các đồng đội lại để lọt lưới tới hai bàn.

Dòng trạng thái khá đơn giản của hậu vệ người Đức nhưng thể hiện rất nhiều quyết tâm: "Bay tới Madrid. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thêm lần nữa".

Muller và Thiago tranh thủ "seo-phì" trên máy bay.

CEO của Bayern chia sẻ: "Hi vọng chúng tôi sẽ gặp may mắn và thứ Tư tới". Quả thật, Hùm xám quả đen đủi ở trận lượt đi khi mất đi hai trụ cột ngay trong hiệp một.

Jupp Heynckes lại nói: "Đây là một trận đấu khá khó khăn, nhưng tôi tin đối thủ cũng vậy."

Bình Luận