Cựu tiền đạo Real Madrid đưa vợ và con đi thư giãn nhằm quên đi sự việc bị cướp cách đây vài ngày.

Mới cách đây chỉ vài ngày, nhà của tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid, Alvaro Morata đã bị bọn cướp có vũ trang tấn công. Trong khi ngôi sao 26 tuổi đang góp mặt ở trận đấu thuộc vòng loại Euro 2020 cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, một nhóm trộm đã xộc thẳng vào nhà của Morata để cướp những món đồ có giá trị. May mắn không có ai bị thương sau khi bọn trộm rời đi.

Tiền đạo người Tây Ban Nha và vợ Alice Campello được bắt gặp xuất hiện ngoài phố trong ngày hôm qua (12/6) với sự thoải mái như chưa có gì xảy ra.

Cả hai cùng nhau đẩy con đi ngoài phố ở Ibiza, một hòn đảo ở Địa Trung Hải nằm cách ngoài khơi bờ biển thành phố Valencia 79 km.

Morata không ngần ngại trao cho vợ những nụ hôn ngay tại chỗ công cộng.

Campello đã ở nhà với hai bé Alessandro và Leonardo khi những tên cướp có vũ trang xông vào nhà.

Campello không ngần ngại đăng những hình ảnh tình cảm cùng chồng và con lên mạng xã hội.

Cô kết hôn với chàng tiền đạo này năm 2017, khi Morata vẫn còn đang đá cho Real Madrid.

Không chịu thua kém vợ, Alvaro Morata cũng thường đăng những hình ảnh tình cảm của cả hai lên Instagram.

Chuyển đến Chelsea vào năm 2017, Morata đã có hai năm đáng quên. Anh thi đấu vật vờ dưới thời Antonio Conte và sau này là Maurizio Sarri.

Tháng Giêng 2019, Morata bị Chelsea đem cho Atletico Madrid mượn 18 tháng. Anh cũng kịp có cho mình 6 bàn thắng trong giai đoạn lượt về La Liga.

Bình Luận