Scandal thuê tổ chức bôi nhọ Messi và các cầu thủ hồi đầu năm mới đây đã bị truyền thông Tây Ban Nha khơi dậy.

Có thể nói Barcelona đang trải qua rất nhiều sóng gió. Tương lai của Lionel Messi đang là dấu hỏi lớn khi cầu thủ này đã đệ đơn xin được ra đi nhưng không được chấp thuận.

Khi mọi chuyện chưa êm xuôi, Blaugrana tiếp tục phải hứng chịu thêm một "kiếp nạn" khác.

Hồi tháng 02/2020, nội bộ Barca dậy sóng khi chủ tịch Josep Bartomeu và bộ sậu được cho là đã thuê một công ty truyền thông có tên I3 Ventures, với mục đích bôi nhọ danh dự của chính những cầu thủ Barca cùng phe đối lập.

Theo đó công ty này có nhiệm vụ quản lý hàng trăm tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích nói xấu Messi, Pique, Xavi... thậm chí là cựu chủ tịch Joan Laporta.

Thời điểm đó, Bartomeu đã phủ nhận thông tin này. Còn Messi lên tiếng muốn sự thật được phơi bày.

Mới đây, scandal này được khơi lại khi truyền thông Tây Ban Nha cho biết, lực lượng cảnh sát Catalunya đã đệ trình một lá đơn lên thẩm phán yêu cầu điều tra việc Barca trả quá nhiều tiền cho công ty tư vấn truyền thông xã hội I3 Ventures.

Theo cáo buộc, Barca đã trả cao hơn 600% cho công ty này, dẫn đến nghi vấn về các vấn đề tham nhũng.

Sports cho biết nếu bị truy tố và xét xử, ông Bartomeu có thể phải ngồi tù 3-5 năm.

Thông tin Bartomeu bị cáo buộc tham nhũng xảy ra chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau khi cha Messi thừa nhận con trai có thể ở lại Barca cho đến khi kết thúc hợp đồng (tháng 6/2021).

Liệu vị chủ tịch này có bị thoái chức trước thời hạn?
Đẳng cấp của Lionel Messi
Bình Luận