Sau 9 năm thi đấu cho đội bóng thành Turin, trung vệ số 15 có ngày từ biệt đầy nước mắt tại sân Allianz.

Trận đấu với CLB Atalanta ở vòng 37 Serie A là lần cuối cùng lão tướng Andrea Barzagli xuất hiện trước các CĐV nhà Juventus.

Sau 9 năm cống hiến cho Bianconeri, anh đã quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải này. "The Wall" giành được 8 Scudetto, 4 Coppa Italia cùng với đó là 2 lần á quân Champions League với Juventus.

Các đồng đội chung vui cùng Andrea Barzagli khi anh được vinh danh trước trận đấu.

Anh chuyển đến Juventus từ Wolfsburg với giá chỉ vỏn vẹn 300 nghìn Euro nhưng đã có gần một thập kỷ cống hiến thành công cho đội bóng thành Turin.

Hợp cùng Bonucci và Chiellini, Barzagli tạo nên bộ 3 trung vệ nổi tiếng BBC nổi tiếng một thời ở Serie A.

Chủ tịch Andrea Agnelli dành cho Barzagli một cái ôm cảm ơn sau những gì anh đã cống hiến cho đội bóng.

Phút thứ 60 của trận đấu, anh rời sân trong những tiếng vỗ tay của các cổ động viên đội nhà.

Khi được thay ra bởi Mario Mandzukic, Barzagli đã tiến đến và ôm chầm lấy thầy của mình và bật khóc.

Hình ảnh trung vệ số 15 cần mẫn trong 9 năm qua sẽ rất khó phai trong các tâm trí của Juventini, dù anh không xuất thân từ lò đào tạo của CLB.

Trước tình cảm khán giả ở Allianz dành cho mình, Andrea Barzagli đã bật khóc.

Sau đó, anh đi một vòng quanh sân để bắt tay chào các cổ động viên Juventus trong trận đấu cuối cùng của mình.

Bình Luận