Với một chút may mắn, Arsenal đã rời Na Uy với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bodo/Glimt và gần như đã chắc chắn có vé vào vòng trong.

Bodo/Glimt có một quyết tâm cực lớn để phục thù trận thua Arsenal cách đây một tuần.

Đội bóng này có chất lượng nhân sự không bằng Arsenal nhưng lại có cách chơi đeo bám cực kỳ khó chịu.

Thống kê cho thấy, Arsenal chỉ có 1 cú sút trúng đích suốt 90 phút thi đấu trên đất Na Uy.

May mắn cho Pháo thủ, khi mà hàng công chơi chưa đúng kỳ vọng thì họ bất ngờ có được bàn thắng dẫn trước do công của Bukayo Saka.

Cú sút của Saka đã đập phải một cái bóng áo vàng ở phút 24 và đi vào lưới.

Trong khi đó, người chơi cao nhất trên hàng công Arsenal - Eddie Nketiah lại tỏ ra vô duyên. Anh chỉ có đúng một cú sút đi trượt mục tiêu trước Bodo/Glimt. Đây là lần đầu tiên, chân sút người Anh không thể ghi bàn ở sân chơi Europa League mùa này.

Martin Odegaard cũng có lần đầu tiên trở lại quê nhà Na Uy thi đấu, sau nhiều năm lăn lộn ở các đội bóng lớn. Đáng tiếc, anh không có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào.

Đội trưởng của Arsenal bị các cầu thủ Bodo/Glimt chăm sóc khá kỹ.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Arsenal gần như không mặn mà trong việc ghi thêm bàn thắng. Họ đá chậm để bảo đảm chiến thắng tối thiểu.

Với 3 điểm có được, thầy trò Mikel Arteta gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp ở bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận.
Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 03:19 14/10/2022
Bình Luận