Dù phải có trận đại chiến với Man Utd tại Nhà hát những giấc mơ đêm Chủ nhật, dàn sao Arsenal vẫn tỏ rõ sự tự tin.

Tập thể Arsenal đã đến Manchester. Vẻ thoải mái hiện rõ lên khuôn mặt của Pháo thủ, bởi Atletico Madrid mới là cái tên mà họ muốn đánh bại lúc này.

Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Arsene Wenger cùng Arsenal tại Old Trafford - nơi mà ông đã trải qua bao kỉ niệm vui buồn.

Nhiều trụ cột của Arsenal sẽ được HLV Wenger cho dưỡng sức ở trận này.

Henrik Mkhitaryan kịp bình phục để đối đầu với đội bóng cũ.

Sead Kolašinac và Granit Xhaka đầy tươi tắn.

Trong khi đó, thầy trò HLV Mourinho cũng đến khách sạn Lowry để tập trung.

Khác với Arsenal, Man Utd sẽ đặt mục tiêu duy nhất là 3 điểm, để có được vị trí thứ 2 tại Ngoại hạng Anh.

Mọi thứ với Man Utd đang khá suôn sẻ, nhất là khi Liverpool vừa bị cầm hòa.

Alexis Sanchez thoải mái trước lần đụng độ với đội bóng mà anh từng khoác áo nửa đầu mùa này.
Màn trình diễn của Alexis Sanchez trong màu áo Arsenal:
Bình Luận