Cầu thủ trẻ của Atalanta, Willy Ta Bi, đã qua đời ở tuổi 21 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư gan.

Atalanta xác nhận cầu thủ trẻ Willy Ta Bi đã qua đời vào hôm qua, sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư gan.

Trên mạng xã hội, đội bóng của Ý viết: "Chúng tôi thương tiếc cho sự ra đi quá sớm của cầu thủ đội nhà, nhà vô địch giải U19 Italia Willi Braciano Ta Bi. CLB xin chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và những người thân yêu của anh ấy. Hãy yên nghỉ, Willy."

Bản hợp đồng trị giá 37 triệu bảng của Manchester United, Amad Diallo đã chơi cùng Ta Bi trong thời gian 2 người ở học viện Atalanta.

Sau khi nhận tin thương tâm, Diallo đăng ảnh hai người lên trang cá nhân và viết: "Hãy yên nghỉ, Willy Braciano Ta Bi. Mãi mãi trong trái tim chúng ta."

Ta Bi gia nhập Atalanta từ Asec Mimosa vào năm 2019 và ngay lập tức có được thành công khi giúp đội giành chức vô địch giải trẻ Primavera.

Anh là đội trưởng của Bờ Biển Ngà ở cấp độ trẻ, đã ra sân cho đội tuyển chính thức.

Trận đấu cuối cùng của Ta Bi là vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 - một thời gian ngắn trước khi được chẩn đoán bị ung thư.

Huyền thoại Chelsea và cựu đội trưởng Bờ Biển Ngà, Didier Drogba cũng đã gửi lời vĩnh biệt: "Bờ Biển Ngà, thế giới bóng đá đang thương tiếc em, em đã chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác này và đã chiến đấu trên sân cỏ như một thủ lĩnh!"

Trung vệ Dejan Kulusevski của Juventus từng là đồng đội của Ta Bi ở Atalanta, đã viết: "Hãy yên nghỉ, người anh em."

Rạng sáng nay, khi Atalanta chạm trán Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League, hai đội đã giành 1 phút mặc niệm cho cầu thủ trẻ xấu số này.
Barcelona tri ân Maradona:
Bình Luận