Chi ra những khoản tiền khổng lồ để mang về 3 bom tấn, thế nhưng những cái tên này vẫn chỉ là 'bom tấn' về mặt giá tiền mà thôi.

Diego Simeone là một trong những vị chiến lược gia tài ba nhất làng túc cầu. Tài năng của ông là không cần bàn cãi, song nhà cầm quân này cũng đã có những quyết định khiến NHM phải đặt dấu hỏi.

Đầu tiên là việc ông đưa Alvaro Morata về Wanda Metropolitano.

Sau quãng thời gian thi đấu thất vọng trong màu áo Chelsea, Morata đã được Los Rojiblancos giải cứu.

Mùa giải vừa qua, Morata là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Atletico, dù vậy với những người thực sự khó tính, những gì mà Morata đã thể hiện có thể vẫn chưa khiến họ hoàn toàn thỏa mãn.

Sau những gì đã thể hiện trong màu áo Benfica, Joal Felix là cái tên oanh tạc khắp các mặt báo trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái.

Rất nhiều CLB lớn phát cuồng vì Felix, và Atletico cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, họ đã chi ra tới 127 triệu euro để có anh.

Dù được đánh giá là có tài năng lớn, song những gì mà Felix đã thể hiện vẫn chưa cho thấy anh xứng tầm với mức giá khổng lồ này.

Bản hợp đồng cuối cùng trong danh sách, đó là trường hợp của Thomas Lemar.

Trong 8 trận đấu gần nhất của Atletico Madrid, Lemar chỉ thi đấu vỏn vẹn 28 phút mà thôi.

Bình Luận