Ngôi sao người Ghana đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để giúp Pháo thủ chiêu mộ anh.
Arteta chuẩn bị gì cho mùa giải mới

HLV Mikel Arteta đang cho thấy những nước đi khá khôn khéo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ông mang về Emirates bản hợp đồng tự do mang tên Willian, chỉ mất 26 triệu euro để chiêu mộ thành công trung vệ trẻ Gabriel Magalhaes từ Lille và đàm phán mượn thành công Dani Ceballos thêm một mùa giải nữa.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha rất biết cách "liệu cơm gắp mắm" trong bối cảnh nền tài chính CLB đang khủng hoảng trầm trọng. Nhưng theo nhiều đồn đoán, động thái này chỉ đơn giản là để tiết kiệm kinh phí chuẩn bị kích nổ bom tấn Thomas Partey.

Trên thực tế, kế hoạch chiêu mộ ngôi sao thuộc biên chế Atletico Madrid đã được Arteta cùng các cộng sự triển khai từ đầu mùa hè.

Với việc hàng tiền vệ Arsenal tỏ ra quá yếu thế ở các tình huống tranh chấp, họ tin rằng sự xuất hiện của Partey sẽ hoàn toàn giải quyết được vấn đề này.

Nhưng vấn đề về kinh phí chuyển nhượng đang khiến Pháo thủ gặp khó trong thương vụ này. Đến nay, họ vẫn chưa thể huy động đủ nguồn vốn để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 45 triệu bảng của Partey.

Sự chậm chạp từ phía Arsenal tạo điều kiện giúp Los Rojiblancos có thời gian để thuyết phục tuyển thủ người Ghana ký vào một bản hợp đồng dài hạn hơn. Tuy nhiên, nguồn tin từ The Sun tiết lộ rằng, sự dứt khoát của anh đã khiến Atletico vỡ mộng.

Cụ thể, tiền vệ 27 tuổi đã từ chối lời đề nghị từ đội bóng chủ quản, đồng thời tỏ rõ ý định muốn chuyển đến Premier League thi đấu.

Động thái này buộc Los Rojiblancos phải lập tức liên hệ Marc Roca bên phía Espanyol như phương án thay thế cho anh ở mùa giải tới.

Như vậy, Arsenal ngày càng tiến gần hơn đến việc sở hữu ngôi sao người Ghana, nhưng trước mắt họ vẫn phải đáp ứng mức phí chuyển nhượng trị giá 45 triệu bảng mà Atletico yêu cầu.

Bình Luận