Diogo Dalot đứng trước cơ hội rời khỏi Manchester United sau quãng thời gian thất vọng.
Solskjaer nói về Maguire và Wan-Bissaka

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thể hiện khá nhiều phẩm chất ưu tú của một chiến lược gia kể từ khi dẫn dắt Manchester United, mà đặc biệt nhất phải kể đến cách nhìn người của ông.

Tất cả những tân binh được chiến lược gia người Na Uy mang về Old Trafford đều tỏa sáng đúng như kỳ vọng, điển hình như trường hợp của Aaron Wan-Bissaka.

Với kỹ năng phòng ngự đỉnh cao, cựu cầu thủ của Crystal Palace đã biến hành lang cánh phải tại Old Trafford thành một khu vực bất khả xâm phạm, và anh cũng dần cải thiện được khả năng tấn công của mình.

Song, Bissaka càng xuất sắc bao nhiêu, thì rõ ràng tương lai của Dalot lại càng mờ mịt bấy nhiêu.

Là một trong những bản hợp đồng cuối cùng được HLV Jose Mourinho thực hiện khi ông còn tại vị ở Old Trafford, trên thực tế đã có một bộ phận người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn lên Dalot.

Song, hậu vệ người Bồ Đào Nha vẫn còn quá non nớt, và việc anh phải thường xuyên làm quen với băng ghế dự bị khi Bissaka xuất hiện tại Old Trafford là không quá bất ngờ.

Giờ đây, Dalot đang đứng trước cơ hội chia tay Man United để phát triển bản thân tại một đội bóng khác, khi anh đã lọt vào tầm ngắm của Everton.

Theo tiết lộ từ Daily Star, đại diện đến từ vùng Merseyside tin rằng họ có thể chiêu mộ Dalot với mức phí 10 triệu bảng.

Thông tin trên trang Transfermarkt cho thấy, trước đó Man Utd đã bỏ ra gần 20 triệu bảng để mang Dalot về Old Trafford, đồng nghĩa với việc họ sẽ thua lỗ khoảng 10 triệu bảng nếu chấp nhận lời đề nghị đến từ Everton.

Bình Luận