Tiền vệ Jamal Musiala đã có một ngày thi đấu tuyệt hay để giúp Cỗ xe tăng Đức giữ lại 1 điểm trước người Tây Ban Nha.

Jamal Musiala trưởng thành từ các học viện ở Anh nhưng cuối cùng anh lại chọn tuyển Đức để đầu quân.

Trong giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ ĐTQG, Musiala đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng NHM.

Màn trình diễn của Musiala lại càng bị giới chuyên môn "xăm xoi" bởi bên kia chiến tuyến là bộ đôi trẻ tuổi nổi tiếng Gavi-Pedri. May thay, anh đã có 90 phút thi đấu cực kỳ thăng hoa trước Tây Ban Nha.

Thống kê từ Sofascore cho thấy Musiala đã thực hiện tới 5 pha qua người thành công và là người thoát pressing hiệu quả bậc nhất của Đức.

Tuy nhiên, nỗ lực của Musiala là không đủ để Đức chiếm lĩnh thế trận từ Tây Ban Nha.

Họ để Alvaro Morata có bàn mở tỷ số từ phút 62 và buộc HLV Hansi Flick phải tung Leroy Sane vào sân.

Sane và Musiala sau đó đã đánh mạnh vào hành lang cánh phải của "Bò tót".

Một trong những miếng đánh đó đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho Cỗ xe tăng Đức, do công của Niclas Füllkrug.

Nhìn chung, Musiala đã tạo ra 3 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội và đặc biệt sở hữu 8 pha tranh chấp tay đôi thành công trước đối thủ.

Hòa trận này, Tây Ban Nha của Luis Enrique vẫn chưa chắc suất tiến vào vòng trong. Họ cần thêm 1 điểm nữa trước Nhật Bản để hoàn thành mục tiêu. Trong khi đó, tuyển Đức buộc phải thắng Costa Rica ở lượt cuối và chờ đợi kết quả của trận đấu cùng giờ.
Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 08:08 28/11/2022
Bình Luận