Trận đấu giữa Porto và Sporting Lisbon đã trở thành một cuộc hỗn chiến với sự tham gia ẩu đả của 40 người có mặt trên sân.
Pepe phát biểu trong ngày trở lại Porto

Hôm nay, Porto và Sporting Lisbon đã có một trận đấu cực kỳ nảy lửa với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội và thêm 4 thẻ đỏ được trọng tài rút ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ pha bóng cao chân của Joao Palhinha đối với Pepe ở những phút bù giờ cuối cùng.

Cho rằng mình đã bị chơi xấu, Pepe đã "nói chuyện phải quấy" với đối thủ.

Người ta không lạ với những khoảnh khắc hùng hổ này của Pepe khi anh còn thi đấu cho Real Madrid.

Palhinha là người đầu tiên bị trọng tài truất quyền thi đấu, nhưng không lâu sau đó Pepe cũng chịu số phận tương tự bởi đã tham gia vào cuộc ẩu đả.

Ngoài ra, Bruno Tabata của Sporting Lison và Marchesín của Porto cũng bị đuổi khi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Trận đấu trở nên nóng bỏng khi có đến 40 người tham gia vào hỗn chiến.

Một số thành viên của BHL đã phải chạy vào sân để ngăn cản những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2. Paulinho và Nuno Santos là những người giúp Sporting Lisbon dẫn 2-0 chỉ sau 34 phút. Nhưng Fabio Vieira và Taremi đã giữ lại cho Porto 1 điểm chung cuộc.

Hòa trận này Porto vẫn giữ được ngôi nhất bảng với 6 điểm cách biệt so với chính Sporting Lisbon. Tuy nhiên, sau vòng 22, có vẻ người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến màn ẩu đả này, thay vì kết quả chung cuộc.
Ngọa Long | 21:02 12/02/2022
Bình Luận