Một tình huống hy hữu đã xảy ra trên sân cỏ nước Anh ngày hôm qua.

Đêm qua, giải Hạng Nhất Anh đã chứng kiến màn đối đầu kịch tích giữa Leeds United và Sheffield Wednesday

Cả hai đội đều đang nằm trong nhóm cạnh tranh một chiếc vé thăng hạng lên Premier League vào mùa sau.

Với lợi thế sân nhà, Leeds áp đảo đối thủ. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp một, dứt điểm đến 14 lần nhưng không thể làm tung mành lưới Sheffield Wednesday.

Phải đến phút 65, tiền đạo cánh Jack Harrison mới ghi bàn phá vỡ thế bế tắc, đưa Leeds vươn lên dẫn trước.

Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà sau bàn thắng vô cùng quý giá của Harrison.

Đáng chú ý, trong lúc ăn mùng, hậu vệ Pontus Jansson đã không kiềm chế được cảm xúc và dành tặng một nụ hôn cho người đồng đội Ezgjan Alioski.

Việc các cầu thủ hôn nhau khi vui mừng là điều khá dễ thấy trên sân cỏ nhưng với Alioski thì lại không. Trên hình là gương mặt ngỡ ngàng của cầu thủ Macedonia sau khi nhận nụ hôn bất ngờ.

Từ ngỡ ngàng, Alioski chuyển sang giận dữ.

Hệ quả, anh đã đá người đồng đội Pontus Jansson. Rất may không có chuyện gì xảy ra thêm sau đó.

Chung cuộc Leeds United giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sheffield Wednesday.

Bình Luận