HLV Pep Guardiola cùng các cộng sự đang rất tập trung vào công cuộc chiêu mộ Lionel Messi.
Quá trình bùng nổ của Koulibaly

Thời gian gần đây, Lionel Messi là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng túc cầu sau quyết định chia tay Barcelona.

Với đẳng cấp thượng thừa của mình, dễ hiểu khi siêu sao người Argentina đang được hàng loạt ông lớn khắp châu Âu săn đuổi. Trong số đó, đáng chú ý nhất phải kể đến Manchester City.

Nhiều nguồn tin khẳng định, Messi đang mong muốn được chuyển đến Etihad để tái hợp với HLV Pep Guardiola - người đã đưa anh lên đỉnh cao khi cả hai cùng làm việc tại Camp Nou.

Đáng chú ý, bản thân Pep cũng được cho là đã bay sang Tây Ban Nha để tiến hành thực hiện thương vụ lịch sử này.

Song, nên nhớ rằng Messi ban đầu hoàn toàn không phải là mục tiêu chuyển nhượng của chiến lược gia người Tây Ban Nha, và việc theo đuổi siêu sao này đang ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch chuyển nhượng mà ông đã vạch ra.

Cụ thể, Pep từ đầu đã có kế hoạch nâng cấp hàng thủ, và đó là lí do tại sao Nathan Ake lại trở thành tân binh đầu tiên của Man City trong mùa Hè này. Nhưng ngoài Ake, Pep vẫn còn một mục tiêu quan trọng hơn rất nhiều là Kalidou Koulibaly.

Trung vệ người Senegal đã khẳng định được đẳng cấp của bản thân trong nhiều mùa giải vừa qua, và Man City cũng được cho là đã theo sát anh từ khá lâu.

Song, Corriere dello Sport cho hay lời đề nghị trị giá 53 triệu bảng của họ đã nhanh chóng bị Napoli từ chối, vì đội bóng xứ Naples sẽ chỉ để Koulibaly ra đi nếu thu về được 71 triệu bảng.

Nhưng trong bối cảnh Man City đang dồn toàn bộ tiềm lực về mặt tài chính nhằm chuẩn bị cho việc chiêu mộ Messi, họ chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mà Napoli đặt ra.

Bình Luận