Cùng BongDaCF.com điểm qua những bức họa dí dỏm của làng túc cầu trong tuần qua.

Jose Mourinho và Arsene Wenger từng là cặp kỳ phùng địch thủ, 'không đội trời chung' ở Premier League trong quá khứ. Nhưng trong lúc 'sa cơ lỡ vận' khi thất nghiệp, Wenger lẫn Mourinho đã dẹp bỏ thù hận, ngồi lại với nhau trông khá thân thiết.

Chúc mừng sinh nhật Javier Mascherano (8/6/1984).

Karim Benzema bắt đầu toát mồ hôi hột khi Real Madrid công bố tân binh Luka Jovic với giá 70 triệu euro.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng, Benzema trong quá khứ đã từng rất nhiều lần khiến các chân sút khác buộc phải đánh bóng băng ghế dự bị. Sự có mặt của Jovic chắc chắn sẽ giúp Benzema nỗ lực gấp bội.

HLV Zinedine Zidane đang phân vân lựa chọn giữa Paul Pogba và Christian Eriksen.

HLV Unai Emery có lẽ sẽ phải tập quen dần với chính sách mua sắm hà tiện của Arsenal như khi Arsene Wenger còn tại vị.

Cristiano Ronaldo cho thấy khả năng săn bàn cực đỉnh khi lập cú hattrick vào lưới Thuỵ Sĩ.

Ronaldo giúp Bồ Đào Nha có mặt ở trận chung kết UEFA Nations League và sau đó lên ngôi vô địch.

Eden Hazard đã chính thức trở thành một 'galacticos' khi gia nhập Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tiêu tốn số tiền khoảng 130 triệu bảng cho thương vụ này.

Sau Cristiano Ronaldo và Luka Modric, giờ là lúc để Eden Hazard khẳng định giá trị của mình tại sân Bernabeu.
Video màn trình diễn của Cristiano Ronaldo vs Thuỵ Sĩ:
Bình Luận