Thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha trên thực tế đã có một màn trình diễn rất đáng khen ngợi.

Loạt trận Vòng 16 đội EURO năm nay chứng kiến khá nhiều trận "chung kết sớm", điển hình như cuộc đối đầu giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Bỉ đêm qua.

Nếu Bỉ đã phô diễn sức mạnh tuyệt đối với 3 trận thắng ở Vòng bảng, thì BĐN cũng vừa có một màn trình diễn rất ấn tượng trước Nhà ĐKVĐ World Cup - ĐT Pháp.

Vì vậy, đây được đánh giá là một trận đấu cực kỳ cân não, và nó có thể được định đoạt chỉ bằng một vài chi tiết nhỏ.

Thật vậy, khoảnh khắc xuất thần của Thorgan Hazard ở phút thứ 42 đã mang đến chiến thắng cho Bỉ, dù họ không có được một màn trình diễn thực sự thuyết phục.

Có thể nói, các chân sút bên phía BĐN cũng là một trong những nhân tố giúp... Quỷ đỏ đi tiếp, vì tổng cộng 23 cú sút mà họ tung ra đều không được chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Bỉ chỉ có vỏn vẹn 6 pha dứt điểm.

Sau trận, Cristiano Ronaldo đã không thể giấu được sự thất vọng to lớn của mình và thẳng tay ném tấm băng thủ quân xuống đất. Hiển nhiên, anh có lý do để hành động như vậy.

Vì đơn giản, CR7 chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Bồ Đào Nha vào đêm qua, và nếu Thibaut Courtois không xuất sắc cản phá thì anh đã sớm giúp "Brazil châu Âu" mở tỷ số trên chấm đá phạt trực tiếp.

Dù được bố trí đá tiền đạo cắm, nhưng CR7 vẫn liên tục lùi sâu về tuyến giữa, dạt sang hai hành lang cánh, cố gắng làm mọi thứ có thể để giúp BĐN giành chiến thắng.

Squawka chỉ ra rằng, vào đêm qua, Ronaldo có 5 lần tranh chấp bóng bổng thành công, 4 lần rê bóng qua người thành công, tung ra 4 cú sút và tạo ra 3 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Cần biết, không một cầu thủ nào trên sân vượt trội hơn CR7 ở 4 thống kê này.

Rõ ràng, khó có thể trách Ronaldo khi BĐN bị loại khỏi EURO, vì anh đã làm hết sức mình và cống hiến một màn trình diễn đẳng cấp. Chỉ tiếc là CR7 thiếu đi những người đồng đội chất lượng xung quanh.
Ronaldo ghi bàn thắng thứ 50 cho BĐN
Huỳnh Phong | 12:02 28/06/2021
Bình Luận