Bayern Munich vừa chính thức chiêu mộ thành công Ivan Perisic. Nhưng thực ra tiền vệ người Croatia chỉ là phương án bất đắc dĩ sau khi "Hùm xám" vồ hụt các mục tiêu trước.

Với việc ngậm ngùi chia tay bộ đôi Robbery, Bayern Munich phải nhanh chóng tìm kiếm trên TTCN phương án thay thế.

2 hành lang cánh hiện tại ở Allianz Arena đang do cặp đôi Kingsley Coman và Serge Gnabry đảm nhiệm. Tuy nhiên, trong một mùa giải kéo dài 9 tháng, chỉ 2 cái tên này khó lòng cày ải hết mọi mặt trận. Nhất là hồi chuông cảnh báo vừa vang lên sau khi Coman và Gnabry cùng gặp chấn thương ở ICC Cup. Dẫu cho cả 2 đã bình phục nhưng Bayern có lý do để mua thêm chân chạy cánh.

Vì lẽ đó, Callum Hudson-Odoi đã lọt vào tầm ngắm của Bayern. Được biết "Hùm xám" đã theo đuổi sát sao cầu thủ người Anh từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 5 vừa rồi.

Tuy nhiên, vì Odoi đứt gân Achilles nghiêm trọng nên Bayern đã từ bỏ thương vụ này.

Leroy Sane của Manchester City trở thành mục tiêu tiếp theo được Bayern quan tâm trong suốt mùa hè.

Dẫu vậy cũng giống Odoi, Sane gặp phải chấn thương nặng khiến anh ngồi ngoài tầm 6 tháng nên Bayern cũng không còn tha thiết ở thương vụ này.

Nicolas Pepe cũng là con mồi khác được Bayern để mắt nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã đến Arsenal.

Bayern cũng từng rất quan tâm Ousmane Dembele nhưng không thành vì Barca muốn giữ ngôi sao người Pháp.

Cuối cùng, vồ hụt rất nhiều cái tên, Ivan Perisic trở thành cầu thủ được Bayern "chọn mặt gửi vàng".

Bayern sẽ trả cho Inter 5 triệu euro tiền mượn. Ngoài ra, "Hùm xám" cũng được phép mua đứt ngôi sao 30 tuổi trong tương lai với mức phí 20 triệu euro.
Video đẳng cấp của Perisic:
Bình Luận