Thật khó tin khi Arsenal loại bỏ hoàn toàn một trong những chân chuyền đẳng cấp nhất tại Premier League hiện nay.
Mesut Ozil thể hiện tài năng trên sân tập

Arsenal tiếp tục thể hiện một phong độ khá phập phù xuyên suốt mùa giải năm nay.

Trước Aston Villa, Arsenal thất bại nặng nề với tỷ số 0-3 ngay tại thánh địa Emirates.

Hàng công Arsenal gây thất vọng cực lớn. Tân binh Willian chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Riêng Pierre-Emerick Aubameyang gần như mất tích hoàn toàn trên sân. Anh không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào về phía khung thành Aston Villa. Chân sút người Gabon là hình ảnh tiêu biểu cho phong độ của Arsenal.

Thống kê chỉ ra rằng, từ đầu mùa tới nay, Arsenal chỉ có 156 pha chạm bóng trong vòng cấm đối thủ (xếp thứ 14 ở Premier League), tung ra 73 cú sút (thứ 15), có 42 cú sút trong khu vực cấm địa (thứ 15) và ghi được 9 bàn thắng (thứ 15). Rõ ràng, những chỉ số này quá kém cỏi so với một đội bóng nổi tiếng với lối đá tấn công như Pháo thủ.

Không khó để thấy rằng, việc thiếu vắng Mesut Ozil chính là khác biệt lớn nhất. Tiền vệ người Đức đã bị loại khỏi mọi kế hoạch của Arsenal mùa này.

Không Ozil, Arsenal thiếu hẳn những pha bóng sáng tạo từ tuyến giữa. Khi Ozil còn hiện diện, Aubameyang là người được hưởng lợi nhiều nhất, nhưng giờ thì, bản năng sát thủ của anh cũng dần mai một.

Kể từ mùa giải 2006/07, Ozil đã tạo ra 1,107 cơ hội ghi bàn cho đồng đội - chân chuyền số 1 ở châu Âu. Nhưng đáng tiếc là Ozil không thể ra sân thi đấu.

Khó tin hơn nữa khi Ozil đang "ngồi chơi xơi nước" nhưng vẫn hưởng mức lương lên tới 350 nghìn bảng/tuần.

Thay vì triệt tiêu cơ hội ra sân của Ozil, HLV Mikel Arteta lẽ ra đã có cách giải quyết tốt hơn, bởi đơn giản, số 10 vẫn rất hữu dụng ở nhiều trận đấu.

Bình Luận