Thế giới bóng đá chưa nguôi sau ra đi của Jose Reyes lại phải đón thêm một tin dữ từ nước Anh.

Justin Edinburgh không phải là một HLV quá nổi tiếng ở nước Anh nhưng khi còn chơi bóng, ông đã từng khoác áo những CLB như Tottenham, Portsmouth, Billericay Town hay Southend United.

29/10/2017, Edinburgh về dẫn dắt Leyton Orient với hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi. Ông đã đưa đội bóng thăng hạng từ National League lên chơi ở Football League ở mùa bóng 2018/19.

Edinburgh đã qua đời ở tuổi 49 sau một cơn đau tim hôm thứ Hai, không lâu khi ông trở về từ trận Chung kết Champions League. CĐV Tottenham đã có những lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến người đàn ông xấu số này.

Thủ thành Dean Brill viết: "Yên nghỉ GAFFER. Cảm ơn ông vì mọi thứ. Ông là người hùng thực sự và nguồn cảm hứng cho tất cả."

Brill đã không giấu được những giọt nước mắt đau đớn khi chia tay với người HLV trưởng đáng mến.

Những bông hoa tưởng niệm đang được các vị khách viếng thăm sân Brisbane Road bày biện một cách trang trọng.

NHM của Leyton Orient ghi lại những lời tri ân với HLV Edinburgh.

Không khí đau thương bao trùm cả nước Anh những ngày này.

Trong sự nghiệp của mình, Edinburgh từng cùng Gà trống đánh bại Nottingham Forest 2-1 trong trận chung kết FA Cup 1991.

Ông ra đi dể lại người vợ Kerri, đứa con trai Charlie và con gái Cydnie. Quả là một năm buồn của bóng đá Anh khi họ chứng kiến sự ra đi của Sala, Reyes và giờ là HLV Edinburgh.
Real thông báo việc chiêu mộ Hazard:
Bình Luận