Cuối tuần qua, bóng đá châu Âu đã chứng kiến khoảnh khắc hiếm có ở giải VĐQG Hy Lạp.

Phút 90 trận đấu giữa PAOK và Levadiakos, cầu thủ Vieirinha được tung vào sân trong sự động viên của BHL và các cầu thủ dự bị.

Anh tiến đến ôm lấy HLV trưởng trước khi vào sân thay người.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Vieirinha không bị thương. Theo đó, cầu thủ BĐN đã gặp chấn thương cách đây 1 tuần và được dự đoán phải nghỉ thi đấu đến 6 tháng. Tuy nhiên, để tri ân những đóng góp của người thủ quân mẫu mực, PAOK quyết định tung anh vào sân ở phút cuối, chuẩn bị cho màn nâng cúp VĐQG Hy Lạp khi đã dẫn trước đối thủ 5-0.

Như đã biết trước sự việc, CĐV chuẩn bị biểu ngữ chào mừng khi Vieirinha bước ra sân.

Dimitrios Pelkas rời sân nhường chỗ cho Vieirinha và trao lại cho anh chiếc băng thủ quân.

Nhà vô địch EURO 2016 đã có mùa giải thành công cùng PAOK, đóng góp 5 bàn thắng và làm tốt vai trò thủ quân.

Anh cùng đồng đội đã tạo nên mùa giải thần kỳ, giúp PAOK vẫn bất bại sau 29/30 vòng đấu qua đó lên ngôi vô địch.

Đây là chức vô địch lần đầu tiên sau 34 năm chờ đợi của PAOK. Họ tổ chức lễ ăn mừng hoành tráng.

Các cầu thủ diễu hành với chiếc cúp trên tay quanh thành phố.

Một đêm không ngủ của các CĐV PAOK.

Bình Luận