Trent Alexander-Arnold có thể đã không thực hiện được pha bóng tinh quái nếu không nhờ có cậu bé nhặt bóng.

Trong trận đấu tiếp đón Barcelona thuộc lượt về bán kết UEFA Champions League trên sân Anfield, Trent Alexander-Arnold đã tạo ra một tình huống rất nhanh trí, khiến hàng thủ Barcelona trở tay không kịp.

Lợi dụng hàng thủ Barcelona sơ suất không chú ý, Trent Alexander-Arnold đã bất ngờ thực hiện một pha đá phạt góc đầy tinh quái.

Trong tư thế trống trải không bị kèm, Divock Origi đã thoải mái dứt điểm tung lưới Barcelona.

Nhờ tình huống trên, Liverpool đã sút tung lưới Barcelona lần thứ 4 trong trận, qua đó lội ngược dòng thành công, giành vé vào chơi trận chung kết năm thứ 2 liên tiếp.

Tuy nhiên, Trent Alexander-Arnold sẽ khó có thể thực hiện pha đá phạt góc nhanh chóng nếu không nhờ vào sự trợ giúp của cậu bé nhặt bóng trên sân Anfield.

Trong tình huống bóng đi hết đường biên, cậu bé này đã nhanh tay ném quả bóng mới cho Trent Alexander-Arnold để thực hiện quả đá phạt góc.

Được biết, cậu bé này năm nay mới 14 tuổi, tên là Oakley Cannonier.

Alexander-Arnold cũng đã có bức ảnh chụp chung với cậu bé này.

Chứng kiến những gì diễn ra ở trận đấu trên, cựu danh thủ Graeme Souness tin rằng, Liverpool nên tặng cho cậu bé này 2 tấm vé tới dự khán trận chung kết UEFA Champions League sắp tới đây.

Rõ ràng, cậu bé nhặt bóng trên sân Anfield đã góp một phần không nhỏ vào chiến thắng của Liverpool trước Barcelona.
Video tài năng của Trent Alexander-Arnold:
Bình Luận